Rầu vì thuốc trừ sâu

Thứ ba, 10/02/2015 08:47

(Cadn.com.vn) - Trúng thuốc dỏm nên sâu thì sống mà lúa chết hả bác Năm Hải Lăng?

- Sâu không chết, lúa cũng không chết mà là lo... người chết.

- Là sao?

- Nhà bác Năm ở sát cái nền kho thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn chưa xử lý, thời tiết thay đổi là hôi không chịu nổi, làm răng không lo lắng được.

- À đúng rồi, vừa rồi UBND tỉnh Quảng Trị đã công bố 52 điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, quá hạn cấm sử dụng nằm rải rác trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ... hiện bỏ hoang hoặc không còn nguyên trạng. Điều đáng nói, nhiều kho thuốc nằm gần nhà dân, gần trụ sở UBND xã, HTX, nhà sinh hoạt cộng đồng và các trường học lại có chỉ số liên quan đến các loại hóa chất khó phân hủy như 666, Wofatox, Falizan, Bi-58, Metafot, Basudin, Phot-pho kẽm... cao vượt quy định từ vài chục đến vài ngàn lần.

- Bởi thế bà con mới lo.

- Bác Năm và bà con yên tâm, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan để xử lý 52 cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã nêu. Lộ trình xử lý cũng đã được đưa ra.

- Khổ là mất nhiều thời gian để xử lý quá. Như cơ sở ở chỗ bác Năm phải chờ đến giai đoạn 2020- 2025.

- !!!

- Vấn đề là chỗ đó, liệu bác Năm có còn sống để chờ không!

N.X.D